vào ngày hôm đó , em trai em đạt điểm cao nhất lớp và đứng thứ nhất trong các bạn còn lại em được diểm 10 môn toán , em cảm thấy rất vui vì em trai đã có những thành tích xuất xắc trong học tập và rèn luyện , em trai em còn bảo là em còn được cô tuyên dương trước lớp
đúng vào ngày hôm đó là ngày mà em trai em vui đến như thế , trên đươnhg về em cứ nhắt đi nhắt lại chuyên này . vừa về đến nhà là em khoe luôn với ông bà, bố mẹ. nhà em ai cũng rất vui mẹ thì rất xúc động khi con có thành tích xuất xắc trong học tập mẹ còn bảo : "cố gắng lên con nhé , lần sau cứ thế mà phát huy nhé con" thằng em trai em thì cười rất tươi trong vui sướng . ông bà còn bảo: cháu của ông bà giỏi quá
thế là vào ngày hôm đó em trai em được bố mẹ dẫn đi ăn 1 bữa ở nhà hàng,xong rồi đi công viên, rồi còn được đi trung tâm thương mại nữa
em nhất định sẽ cố gắng để có thành tích cao và được giống như em trai em