Chị tôi vừ về nhà , khoe bảng thành tích mik vừa đạt đc, cả nhà tôi ai cũng vui mừng. Mọi người hứng khởi và bắt đầu cho 2 chị em tôi đi ăn. Thế rồi, chị hích vào tay tôi một cái và bảo: '' Đừng khinh chị, bằng tiếng anh quốc tế loại xịn đấy'' . Tôi cãi lại: ''Chị cứ chờ đấy, thể nào em của chị cũng có ngày đc như chị có khi còn hơn đấy''. Nói vậy thôi, chứ chị tôi rất giỏi, chị đã phấn đấu 3 năm đại học, nhưng ngày ấy chị ko hok sâu về tiếng anh. Thế là sau khi hok xong đại hok chị lại phải cố gắng 2 năm nữa đi theo hok để lấy bằng tiếng anh này. Tôi thề là sẽ cố gắng noi gương chị để đc như những gì mik vừa nói.
Chúc hok tốt