Đây là câu trả lời đã được xác thực
Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.
a,
Cỏ → Châu chấu → Ếch nhái → Rắn lục đuôi đỏ → Vi sinh vật
Cỏ → dê → Vi sinh vật
Cỏ → Châu chấu → Gà rừng → Rắn lục đuôi đỏ → Vi sinh vật
Cỏ → Châu chấu → Gà rừng → Mèo rừng → Vi sinh vật
b,
Một hình là chuỗi thức ăn còn 1 hình là lưới thức ăn nha
Chúc bạn học tốt :)
Ai giải hộ em vs mai e thi rồi ạ:3 ai gửi dcd em đánh giá 5 sao ạ
Hai kho chứa 1345 tấn thóc. Tìm số thóc của mỗi kho, biết rằng số thóc của kho thứ nhất bằng 45 số thóc của kho thứ hai.
Trong cùng một thùng nước, tại sao phần nước ở dưới bao giờ cũng lạnh hơn phần nước ở trên?
Trên cùng nữa mặt phẳng bờ chứa tia Ox Vẽ 2 tia Oz và Ot sao cho xOz=120 xOt=70 So sánh hai góc xOt và tOz ko cần vẽ
Ai giúp em làm bài này với ạ, câu 2 em có chụp lượt đồ rồi :(
mình cần đề cương môn sinh học thứ 7 thi rồi giúp mình với cảm ơn bạn nhá
Cho em xin công thức tính các chỉ số axit, xà phòng hóa và este với ạ Với cho em hỏi nó cho công thức nào liên quan tới nhau không ạ.Chúng nó có liên hệ gì với nhau không ạ
Tại phiên họp quốc hội đầu tiên(3-1946), quốc hội đã không thông qua nội dung nào? A. Xác nhận thành tích của Chính phủ cách mạng lâm thời B. Thông qua danh sách Chính phủ Liên hiện kháng chiến C. Lập ra Ban dự thảo hiến pháp D. Bầu HCM làm chủ tịch Đảng
Cho 4 ví dụ về kiểu bay vỗ cánh và 4 ví dụ về kiểu bay lượn của loài chim
Câu chuyện về Chim Én và Dế Mèn Mùa xuân đất trời đẹp. Dế Mèn thơ thẩn ở cửa hang , hai con Chim Én thấy tội nghiệp bèn rủ Dế Mèn dạo chơi trên trời. Mèn hốt hoảng. Nhưng sáng kiến của Chim Én đưa ra rất giản dị: hai Chim Én ngậm hai đầu của một cọng cỏ khô, Mèn ngậm vào giữa. Thế là cả ba cùng bay lên. Mây nồng nàn, trời đất gợi cảm, cỏ hoa vui tươi. Dế Mèn say sưa. Sau một hồi lâu miên man, Mèn ta chợt nghĩ bụng, ơ hay việc gì ta phải gánh hai con Én này trên vai cho mệt nhỉ. Sao ta không quẳng gánh nợ này đi để dạo chơi một mình có sướng hơn không ? Nghĩ là làm, Mèn há mồm ra. Và nó rơi vèo xuống đất như một chiếc lá lìa cành. ĐỀ: Hãy viết 1 đoạn văn nêu cảm nhận về cách sống của các nhân vật trong truyện trên ? LƯU Ý: Càng dài càng tốt !!!
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến