Ngày xửa ngày xưa có 1 cô bé nhà nghèo tên là celica sống với mẹ trong một khu làng nhỏ rất hạnh phúc. Một ngày mẹ ốm rất nặng celica rất thương mẹ nên luôn tìm đủ cách để kiếm tiền mua thuốc cho mẹ. Mẹ cô đã uống rất nhiều thuốc nhưng bệnh tình thì chẳng đỡ hơn là bao. Thấy thương cô bé tội nghiệp hiếu thảo nên bà tiên đã chỉ cho cô bé cây táo thần. Cây táo này 1000 năm mới ra hoa một lần 2000 năm sau mới ra quả. Người thường ăn táo sẽ khỏe mạnh lên gấp 10 lần người bệnh thì sẽ hết bệnh và khỏe lại như người thường. Cô bé vui lắm liền đi tìm cây táo để lấy quả cho mẹ. Trên đường đi cô bé phải vượt qua bao nhiêu gian khổ bị gai đâm vào tay bị thú rừng rượt đuổi cuối cùng thì cô cũng hái được táo thần cho mẹ. Mẹ cô ăn táo vào khỏe trở lại. Hai mẹ con cô bé sống hạnh phúc bên nhau suốt đời
Ngày xưa có 1 cô bé nhà nghèo tên là celica sống với mẹ trong một khu làng nhỏ rất hạnh phúc. Một ngày mẹ ốm rất nặng celica rất thương mẹ nên luôn tìm đủ cách để kiếm tiền mua thuốc cho mẹ. Mẹ cô đã uống rất nhiều thuốc nhưng bệnh tình thì chẳng đỡ hơn là bao. Thấy thương cô bé tội nghiệp hiếu thảo nên bà tiên đã chỉ cho cô bé cây táo thần. Cây táo này 1000 năm mới ra hoa một lần 2000 năm sau mới ra quả. Người thường ăn táo sẽ khỏe mạnh lên gấp 10 lần người bệnh thì sẽ hết bệnh và khỏe lại như người thường. Cô bé vui lắm liền đi tìm cây táo để lấy quả cho mẹ. Trên đường đi cô bé phải vượt qua bao nhiêu gian khổ bị gai đâm vào tay bị thú rừng rượt đuổi cuối cùng thì cô cũng hái được táo thần cho mẹ. Mẹ cô ăn táo vào khỏe trở lại. Hai mẹ con cô bé sống hạnh phúc bên nhau suốt đời