Câu 1:
Dế Mèn và Dế Choắt là hai người hàng xóm sát vách ở một vùng cỏ rộng.Dế Mèn ăn uống và sinh hoạt điều độ nên chẳng mấy chốc đã trở thành một chàng dế oai vệ và dũng mãnh.Tuy nhiên Mèn ta lại luôn kiêu căng,tính tình ngạo mạn hay ăn hiếp những kẻ yếu và luôn coi thường mọi sự không mấy khi để ý đến cảm nhận của người khác.Dế Choắt thì lại khác, sở dĩ cái biệt danh "choắt" đó của cậu cũng chính là do Dế Mèn đặt bởi cậu vốn nghèo sức, ốm yếu,gầy gò từ thở nhỏ nên chẳng làm được gì.Một ngày nọ, Dế Mèn rủ Dế Choắt ghẹo chị Cốc để tạo thú vui riêng.Nhưng ai ngờ đâu chỉ trong tích tắc Dế Mèn đã gây họa mà chính người bạn Dế Choắt của mình phải lãnh cái họa đó. Qua sự cố này Mèn ta đã bỏ luôn cái thói hống hách cũng như coi thường người khác nhờ ccong lớn từ lời khuyên-lời trăn trối của Dế Choắt đáng thương tội nghiệp.
Câu 2:
Kiều Phương là một cô bé thích vẽ tranh và thường xuyên tự pha chế màu vẽ. Một hôm chú Tiến Lê- một họa sĩ và cũng là bạn của bố Kiều Phương đã ghé nhà chơi và sau hôm đó gia đình đã phát hiện ra tài năng bẩm sinh hội họa của cô bé. Kiều Phương có một người anh trai nhưng kể từ cái ngày mà cả nhà biết chuyện của Kiều Phương thì ai ai cũng dành mọi sự chú ý đến em làm cho người anh ghen tị, tự ti và mặc cảm về bản thân không có tài năng gì.Mỗi khi Kiều Phương đến gần anh trai của cô bé luôn nổi nóng viện cớ tránh xa và không thể thân với em như trước kia nữa.Cho tới một ngày khi bé Kiều Phương đi thi vẽ tranh tại một trại hè quốc tế một bất ngờ còn lớn hơn, khi mà cô em gái nhỏ đạt giải nhất cuộc thi với chủ đề "hãy vẽ thứ thân thuộc nhất với em" anh trai của cô bé được đưa vào trong tranh với vẻ ngây thơ và không kém phần suy tư, mơ mộng chứ đâu phải là người nhỏ nhen và hay ganh tỵ như ngoài đời đã khiến cho người anh trai phải suy nghĩ về sự thiếu hụt trong tình cảm của mình.
Câu 3:
bạn tự làm nha tớ bận lém