Giải gấp câu 1 điều 164 và câu 2 nhé mn

Các câu hỏi liên quan

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: “Sau trận bão, chân trời, ngấn bể, sạch như tấm kính lau hết bụi. Mặt trời nhú lên dần dần, rồi lên cho kỳ hết. Tròn trĩnh phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên đầy đặn. Lòng đỏ trứng khổng lồ đặt lên một cái mâm bạc rộng bằng cả một cái chân trời màu ngọc trai nước biển hửng hồng. Y như một mâm lễ phẩm tiến ra từ trong bình minh để mừng cho sự trường thọ của tất cả những người chài lưới trên muôn thuở biển Đông… ” 1. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích là miêu tả hay tự sự? Vì sao? 2. Bằng một câu văn hoàn chỉnh, em hãy nêu nội dung của đoạn trích ? 3. Em hãy chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ nổi bật được sử dụng trong cách diễn đạt: “Mặt trời nhú lên dần dần, rồi lên cho kỳ hết. Tròn trĩnh phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên đầy đặn.”Hãy tìm thêm 1 câu văn trong đoạn trích cũng sử dụng BPNT này. 4. Hình ảnh “lòng đỏ trứng khổng lồ” và“cái mâm bạc rộng bằng cả một cái chân trời” được tác giả sử dụng để nói về những sự vật nào? Cách nói ấy có gì đặc biệt? Nó mang lại hiệu quả gì cho sự diễn đạt? 5. Trong các từ in đậm trong đoạn trích, từ nào không phải là từ láy, vì sao? 6.Viết đoạn văn khoảng 10 câu nêu cảm nhận của em về cảnh mặt trời mọc trên biển đảo Cô Tô. 7. Đoạn trích gợi cho em tình cảm gì với biển đảo quê hương? Em có thể làm gì để thể hiện tình cảm ấy?