*Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
"Chị Dậu xám mặt, vội vàng đặt con xuống đất, chạy đến đỡ lấy tay hắn:
- Cháu van ông, nhà cháu vừa mới tinh được một lúc, ông tha cho!
- Tha này! Tha này!
Viừa nói hắn vừa bịch luôn vào ngực chị Dậu mấy bịch rồi lại sấn đến để trói anh Dậu. Hình như tức quá không thể chịu được, chị Dậu liều mạng cự lại:
- Chồng tôi đau ổm, ông không được phép hành hạ!
Cai lệ tát vào mặt chị Dậu một cải đánh bốp, rồi hắn cứ nhảy vào cạnh anh Dậu. Chị Dậu nghiến hai hàm răng:
- Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem!"
(Ngữ văn 8- tập 1)
Câu 1: Đoạn trích trên được kể theo ngôi thứ mấy? Dấu hiệu chính để nhận biết ngôi kể này? Hãy kể lại đoạn trích trên bằng lời của chị Dậu.
→ Kể theo ngôi 3 ( dấu mình)
→ Chứng minh: Tác giả gọi chị Dậu bằng chị, gọi tên cai lệ bằng hắn.
→ "Tôi xám mặt, vội vàng đặt con xuống đất, chạy đến đỡ lấy tay hắn:
- Cháu van ông, nhà cháu vừa mới tinh được một lúc, ông tha cho!
- Tha này! Tha này!
Viừa nói hắn vừa bịch luôn vào ngực tôi mấy bịch rồi lại sấn đến để trói anh Dậu. Hình như tức quá không thể chịu được, tôi liều mạng cự lại:
- Chồng tôi đau ổm, ông không được phép hành hạ!
Cai lệ tát vào mặt tôi một cải đánh bốp, rồi hắn cứ nhảy vào cạnh anh Dậu. Tôi nghiến hai hàm răng:
- Mày trói ngay chồng bà đi, bà cho mày xem!"
Câu 2: Chú ý vào các từ in đậm, nhận xét về sự thay đổi trong cách xưng hô của chị Dậu và giải thích lí do.
→ Chị đã có sự nhượng nhịn với tên cai lệ từ ban đầu bằng cách xưng hô ông - cháu, nhưng hắn vẫn mặc kệ và phũ phàng hơn nên chị khá tức và xưng ông - tôi, về sau quá mức chịu đựng chị liền xưng bà - mày.
→ Chị tuy là một người nông dân nghèo hèn không có quyền lên tiếng nhưng lại có một tấm lòng rất thủy chung và thẳng tính. Điều đó cũng cho thấy con người ai đều có sức chịu đựng giới hạn, kể cả những người nghèo. Nên hãy tôn trọng họ dù mình có hơn hay kém, vì chưa có gì là có quyền.
Câu 3: Đoạn văn trên kể về sự việc gì? Qua sự việc đó em cảm nhận được những gì về vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật chị Dậu?
→ Kể về việc anh Dậu bị bắt và phản ứng của chị Dậu với tên cai lệ.
→ Chị là người con gái biết nhường nhịn và tôn trọng người khác. Kèm theo tấm lòng thủy chung thương người tốt đánh người xấu, chị quả là một người con gái dân gian của Việt Nam.
Câu 4: Trong cuộc sống, nếu chứng kiến cảnh người phụ nữ hay một bé gái bị chông, cha ngược đãi, em sẽ ứng xử như thế nào?
→ Em sẽ phản đối.
→ Vì ai sinh ra cũng cần có một gia đình thật đầm ấm chứ không phải bạo lực. Nếu gặp trường hợp trên em sẽ tìm hiểu thử nguyên nhân tại sao họ lại làm vậy và báo cho người lớn biết. Em tin nếu báo cho các cô chú ấy thì cô chú ấy sẽ có được cách giải quyết tốt nhất cho gia đình đang bạo lực kia.