Mưa mùa xuân xôn xao, phơi phới. Những hạt mưa bé nhỏ mềm mại, rơi mà như nhảy nhót. Hạt nọ tiếp hạt kia đậu xuống lá cây ổi còn mọc lá xuống mặt ao. Mùa đông xám xỉn và khô héo đã qua. Mặt đất đã kiệt sức bừng thức dậy, âu yếm đón lấy những hạt mưa ấm áp, trong lành. Đất trở lại dịu mềm, lại cần mẫn tiếp nhựa cho cây cỏ. Mưa mùa xuân đã mang lại cho chúng ta cái sức sống ứ đầy, tràn trên các nhánh lá, mầm non. Và, cây trả nghĩa cho mưa bằng cả mùa hoa thơm, trái ngọt… (Nguyễn Thị Như Trang) * Xác định đối tượng miêu tả và trình tự miêu tả trong đoạn trích trên. Mn giúp mình với ạ. Cảm ơn U^U
Vì sao sau 1975 văn học cần phải đổi mới? (Lý giải thành đoạn văn 5-7 dòng) (4 điểm)
Giúp mik bài này với mik càn gấp nha cb chỉ cần nối thôi giúp mik nha cảm ơn nhìu ạ
Cho góc xOy vẽ tia phân giác oz Gọi I là một điểm nằm trên tia oz Từ I hạ đường vuông góc xuống tia ox và oy tại M và N a) chứng minh tam giác OIM bằng tam giác OIN b) chứng minh tam giác MNI cân
1/ tìm các phân số bằng nhau: 2.4=-1.(-8)
Em có nhận xét gì về sự phân bố các vành đai công nghiệp ở HOA KỲ
giup nha love you ai giup cho 5 sao trong 5 lan luon
Phep cong phan so 1/2 va 1/4 la
Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 3 “Nếu ai cũng biết tha thứ thì đấy chính là cách “trả đũa” ngọt ngào, êm ái nhất. Nhưng mấy ai đủ rộng lượng để tha thứ cho kẻ đã từng phản bội mình khi tha thứ không phải là một kĩ năng mà ai cũng dễ dàng thực hiện được?Hãy tha thứ khi bạn có thể, nhưng hãy chắc chắn rằng sự rộng lượng bao dung của bạn không bị lợi dụng. Cũng như hãy tin rằng, chỉ khi tha thứ thực sự chứ không phải để tỏ ra cao thượng, bác ái, cũng không vì người được tha thứ mà là vì chính mình, chúng ta mới có thể trút bỏ được tảng đá hằn thù, giận dữ đè nặng tâm hồn để sống thanh thản. Sự hận thù, giận dữ sẽ hủy hoại tâm hồn, chì có tha thứ mới có thể cứu rỗi tâm hồn đó mà thôi!” (Lê Thị Ngọc Vi, Khi người ta trẻ, Báo Thanh Niên) Câu 1. Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích trên. (0,5 điểm) Câu 2. Nêu nội dung chính của đoạn trích. (0,5 điểm) Câu 3. Theo người viết, sự tha thứ thật sự có ý nghĩa khi nào? (0,5 điểm)
Em có suy nghĩ gì về câu tục ngữ: “Tiên học lễ, hậu học văn”?. Từ đó, rút ra vai trò của đạo đức đối với bản thân em.
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến