Giải giùm mk vơi ạ Có hình ảnh càng tốt ạ

Các câu hỏi liên quan

Để tạo dựng một mối quan hệ tốt đẹp là vô cùng khó khăn. Đối với con người, bản năng và ham muốn được kết thân với nhiều người bạn là một điều tất yếu. Bởi ai cũng không muốn bị cô lập, xa lánh. Vì vậy mà tình trạng con người sống giả tạo và cố tỏ ra mình hoà nhã để tiếp cận mọi người là rất cao. Tại sao ta lại phải cố gắng sống khác với bản thân mình? Tại sao bạn lại biến chính mình thành cái công cụ để được sự quý mến với bạn? Những điều đó sẽ không bao giờ được hiện thực!!! Bởi một người quý bạn thật sự sẽ không bao giờ chấp nhận được cái mặt nạ bên ngoài thân hình kia của bạn... Bạn nghĩ bạn sẽ mãi mãi được sự quý mến, tôn trọng của mọi người với chiếc mặt nạ đấy sao? Rồi sẽ có một ngày. Một ngày mà sẽ có rất nhiều người mang chiếc mặt nạ kia vào và thay thế chỗ ngồi của bạn. Vì vậy hãy sống thật với bản thân mình. Và đừng cố chịu đựng,vùng vẫy để đáp ứng nhu cầu của những người bạn coi là quan trọng như một "cỗ máy không có điện." -by khuyetdanh- a, PTBĐ của đoạn trích trên là gì? Luận điểm chính của đoạn trích? b, Tác giả ( khuyetdanh) bộc lộ cảm xúc, ý kiến gì về luận điểm chính trong đoạn trích trên. c, Giải thích cặn kẽ cụm từ " cỗ máy không có điện" bằng đoạn văn từ 10-12 câu.