1. Thể thơ tự do
2. Nhân hóa
- Làm cho sự vật, sự việc hiện lên sống động, gần gũi với con người.
3. Nội dung chính của đoạn thơ đó là tuổi học trò đã qua.
4. Tuổi học trò ngày nay vẫn đẹp và ý nghĩa đối với mỗi người đã đi qua nó. Tuy tuổi học trò ngày nay sẽ không còn gắn bó với " trên chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng" nhưng nó vẫn là hồi ức đẹp trong tất cả mọi người. Mọi thứ vẫn vậy, chúng ta vẫn mãi trẻ con như thế trong kí ức những năm tháng cuối đời học sinh. Nhưng bạn ạ, dù bánh xe thời gian cứ lăn, lớp học này vẫn còn mãi, nó sẽ là con thuyền chiến lịch sử của chúng ta, là chiếc nôi đưa ta lớn lên để trưởng thành. Mọi thứ sẽ vẹn nguyên khi trong tim ta đặt những kí ức đó trong một phần đẹp nhất của tuổi trẻ để mỗi khi ta nhớ về đều cảm nhận được sự ấm áp, ngọt ngào và hạnh phúc.