"Nếu cần, con hãy đi thật xa. Để mang về những hạt giống mới. Rồi dâng tặng cho đời. Dù chẳng được trả công " là một lời dạy đúng đắn và sâu sắc . Ông muốn khuyên con mình đi thật xa vì chỉ có đi xa thì ta mới biết được nhiều điều . Những hạt giống mới ở đây chính là thế hệ trẻ . Những thế hệ mà cả thế giới kì vọng đặt lên vai chúng những trách nhiệm lớn lao . Là người đi đầu thế hệ , ông mong muốn con ông có thể dẫn đường chỉ lối cho chúng . Bởi lẽ sống cho đi đâu cần nhận lại ? Sống là cống hiến dù ta chẳng hề được một xu . Nhưng đổi lại đó là sự dẫn dắt cao cả , lợi ích ta đem lại cho thế hệ sau này . Lời dạy của ông cũng như một phần muốn gửi gắm vào thế hệ hiện nay . Rằng hãy làm gương cho những mầm non ấy . Rằng hãy cống hiến hết mình đi đừng khép trái tim mình vào . Còn bản thân tôi , một trong những mầm non đang phát triển , tôi sẽ cùng các mần non khác học tập để xứng đáng với công của người đi trước . Để cho đất nước giàu mạnh và phát triển hơn .