Bài 3 :
a ) Mặt trời đỏ ửng , tròn vành vạnh như mâm bánh đúc đang từ từ nhô lên ở đằng đông
b ) Dòng sông quanh co , mềm mại như một dải lụa đào chảy qua cánh đồng xanh mướt lúa khoai
c ) Đất nước mình đâu cũng đẹp như một bức tranh sơn mài
d ) Đám mây đen ùn ùn kéo đến , trời tối sầm lại trông như một tấm thảm đen khổng lồ
e ) Đám mây trắng như bông bồng bềnh bay qua bầu trời
f ) ánh nắng như một tấm màn mỏng màu vàng nhẹ trải khắp cánh đồng
g ) Cây bàng tỏa bóng mát rượi , trông như một chiếc ô khổng lồ
h ) Những cây phượng đã nở hoa đỏ chói , đỏ rực như lửa cháy trên cành
i ) Bác nông dân khỏe mạnh , nước da rám nắng như màu bánh mật
Bài 5 :
* Đoạn văn mẫu :
Mùa đông đến . Những cơn gió lạnh tràn về . Nhìn lên trời , em không thấy chim én nữa . Mẹ giục em lấy áo ấm ra mặc . Em rất vui sướng khi mặc chiếc áo lên mẹ đan cho em
* Đoạn văn triển khai để đoạn văn mẫu hay hơn :
Mùa đông đã đến thật rồi , em bắt đầu cảm thấy không khí lạnh dần bao trùm mọi thứ . Những cơn gió bấc lạnh vô cùng , lạnh như cắt da , cắt thịt tràn về . Khi nhìn lên trời , em không còn thấy những chú chim én bay lượn trên bầu trời như trước nữa . Vì lo lắng , sợ em bị lạnh nên ẹm giục em lấy chiếc áo ấm ra mặc . Chiếc áo mà mẹ đan mang rất nhiều ý nghĩa đối với em , mẹ đan chiếc áo len này bằng tình yêu thương mẹ dành hết cho em . Em cảm thấy vô cùng vui sướng . Con yêu mẹ nhiều lắm !
CHÚC BẠN HỌC TỐT
NO COPY !!!
@ Heo Béo ::))