Viết tiếp lời đối thoại:
Trần Thủ Độ: - Có chuyện như thế à? Để ta đòi lại công bằng cho phu nhân. Quân bay đâu, tống kẻ dám khinh thường phu nhân ta lên đây!
Lính: - Dạ vâng ạ!
(Một lát sau, lính áp giải một người quân hiệu lên, người quân hiệu quỳ xuống, tỏ vẻ cung kính).
Lính: - Thưa Thái sư, người mà ngày tìm đã đến rồi ạ!
Quân hiệu: - Dạ, con kính chào Thái sư và phu nhân ạ!
Trần Thủ Độ: - Người đang quỳ kia là ai? Mau khai báo danh tính!
Quân hiệu: - Dạ, con là người trấn giữ cửa Bắc ạ!
Linh Từ Quốc Mẫu: - Thưa phu quân, chính là hắn đấy!
Trần Thủ Độ: - Này tên kia, ngươi có biết người đang đứng cạnh ta đây là ai không?
Quân hiệu: - Dạ, đó là phu nhân của Thái sư ạ, người người đều biết.
Trần Thủ Độ: - Ta được báo lại rằng, sáng nay ngươi dám chặn cửa, bắt phu nhân ta xuống kiệu đi bộ qua, tỏ ý khinh thường, quả có chuyện đó không?
Quân hiệu: - Bẩm, chuyện con chặn cửa, bắt phu nhân xuống kiệu đi bộ qua là có thật, nhưng còn chuyện khinh thường phu nhân thì con vạn lần không dám thưa Thái sư!
Trần Thủ Độ: - (Lớn tiếng) Hỗn láo, hai chuyện đó có khác gì nhau!
Quân hiệu: - (Giọng run run) Bẩm Thái sư, con may mắn nhận được chức quan canh giữ của Bắc, vốn là cửa lớn của triều đình, hơn nữa ở đó còn có thềm cấm. Trước khi nhận chức, con đã được nhận quân lệnh rằng: chỉ có quan viên triều đình mới được ngồi kiệu qua cửa, còn những người khác nếu ngồi ngựa thì phải xuống ngựa mà dắt, người ngồi kiệu phải xuống kiệu mà đi bộ qua. Thưa Thái sư, tuy phu nhân là vợ của người nhưng dù sao bà ấy cũng không quan không chức, xét theo quân lệnh thì sánh với thứ dân. Con bắt bà ấy xuống kiệu đi bộ qua cũng là hợp quốc pháp ạ. Chứ kì thực con có chết đi sống lại cũng không đời nào dám khinh thường phu nhân thưa Thái sư!
Trần Thủ Độ: - (Nói với phu nhân) Như bà cũng thấy anh ta trình bày rồi đấy, anh ta không có ý khinh thường bà đâu, nên hãy gạt bỏ hết tấm tức trong lòng đi nhé! (Quay sang người quân hiệu) Còn ngươi, ngươi ở chức thấp mà biết giữ phép nước như thế, ta còn trách gì nữa. Ngươi sẽ nhận được một phần quà từ ta. Gia nô đâu, hãy vào kho của ta lấy một ít vàng, gấm lụa đem ra đây để làm phần thưởng cho người quân hiệu này.
Quân hiệu: - (Xúc động) Dạ, con xin đa tạ Thái sư.
(Hạ màn)
Cho mk xin ctlhn cho nhóm nhé❤