a. Tuổi trẻ của chúng ta là tuổi nông nỗi , bồng bột.Không quan tâm tới gia đình , là thứ quan trong nhất đối với chúng ta. Mà coi nó chỉ như là một thứ bình thường. Chúng ta ham vui, không thấu hiểu không để ý tới ba mẹ, gia đình. Nên mới nói rằng ta đặt gia đình ở một vị trí bất thường trong tim
b.Câu rút gọn
c. Gia đình là chỗ dựa vững chắc về tinh thần và thể xác của mỗi con người. Chúng ta không quan tâm, yêu thương cha mẹ khi có thể. Chỉ khi mọi thứ làm chúng ta đau khổ, suy sụp mới khiến chúng ta về nhà, tâm sự với cha mẹ. Rồi khi cha mẹ mất đi , chúng ta mới giật mình hối tiếc và khóc lóc. Hãy yêu thương cha mẹ khi còn có thể