Trong cuộc sống, ai cũng từng đã có những điều sai trái, để hoàn thiện mik hơn chúng ta phải cố gắng trở thành người tốt, giúp ích cho xã hội Với e thì cx đã làm được điều mà mik mong muốn.
Cách đây không lâu, vào năm học lớp 5, sau khi học xong, e về nhà cùng Lan. Trên đường về, phong cảnh thật hữu tình : nắng ấm áp và gió thoảng nhẹ. Trong lúc phố đông đúc, nhiều người qua lại, xe cộ tấp nập, bỗng chúng e nhìn thấy một bà cụ. Bà lão ấy tâm bảy mươi tuổi. Dáng vẻ mệt mỏi, lưng cong cong, lại còn vác thêm những túi đồ trông rất nặng. Dường như bà muốn qua đường. Trông thật tội nghiệp. Thấy thế, chúng e chạy đến, nhẹ nhàng cầm lấy tay bà và hỏi nhỏ :" Bà ơi, có phải bà muốn sang bên kia đường đúng không ah? Để chúng cháu giúp nhé!!!Bà gật đầu vẻ vui mừng lắm. Nắm chắc tay bà, chúng e dẫn bà qua đường. Đến giữa đường, một trong những chiếc túi của bà bị sót lại, chúng e dự định quay lại để nhặt chiếc túi ấy. Bỗng có á thanh niên, dáng cao cao, hơi gầy, nhặt chiếc túi ấy giúp bà. Khi a ấy đến gần, e mới nhận ra đó là a hai của e. Lúc đó, bà ấy có tặng chúng e rất nhiều quà bánh, nhưng chúng e không nhận. Sau sự việc đó, bọn e tiếp tục về nhà. Ở nhà, e kể mọi việc cho bạ mẹ . Nghe xong, ba mẹ khen e rất nhiều và bảo e hãy phát huy lòng tốt của mik. Tuy đã làm rất nhiều việc tốt, nhưng sao hôm đó e, cảm thấy vui lắm! Đó là một kĩ niệm tốt e không thể nào quên !!!