I. Đọc hiểu
Câu 1 :
$+$ Phương thức biểu đạt chính : Tự sự
Câu 2 :
$+$Nguyên nhân dẫn đến "Một nỗi buồn, tủi thân không kể xiết" của tác giả là :
$→$ Nguyên nhân đầu tiên nó do khi chị gọt được nửa quả, thì người chủ nhà bước vào, hồn nhiên nói quả xoài ấy của nhân vật "Tôi" mang từ Việt Nam sang.
$→$Thế là chị dừng phát tay ngay lập tức.
$→$Thuyết phục xoài này là cô em lấy từ trại trái cây sạch.
$→$Vì chị cứ nguậy nguầy lắc đầu bảo bất cử cải gì từ Việt Nam sang nhất quyết không đụng đến vì sợ có virus.
Câu 3 :
$+$Tác dụng của câu "Như bị điện giật, đánh thoắt, chị quẳng ngay quả xoài gọt dở xuống bàn cùng với dao, lao ẩm vào nhà vệ sinh, vội vã xả nước, rửa tay xà phòng, cứ như vừa chạm vào hủi".
$→$Câu này sử dụng phép so sánh và liệt kê
$⇒$ Nhằm cho thấy rõ được sự phân biệt, kì thị của người chị trong chuyện .
Câu 4 :
$+$ Thông điệp trong đoạn trích có ý nghĩa nhất đối với em là : sự kì thị , đối xử trong cuộc sống.
$+$Vì khi đọc xong đoạn trên thì em thấy rõ được thái độ của các nhân vật phân biệt rõ từ những thứ đồ ăn đến cả con người.
II. Làm văn .
Câu 1 : Đề : Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, hãy viết đoạn văn (từ 15 đến 20 dòng) chia sẻ suy nghĩ của em về việc chúng ta cần phải làm gì để giảm bớt sự ki thị trong cuộc sống.
$→$ Đoạn trích trên đã đánh thức mỗi con người chúng ta về việc "sự kì thị trong cuộc sống". Vậy chúng ta cần làm gì để giảm bớt sự ki thị trong cuộc sống? Đầu tiên ta cần phải hiểu rõ kì thị là gì? Kì thị chính là đối đãi, phân biệt đối xử, một bên là khinh thường , một bên là kính trọng . Sự kì thị này chẳng khác gì chia rẽ con người trong xã hội, nó sẽ làm rạn nứt tình cảm của con người đối với nhau trong cuộc sống . Ta có thể thấy rõ như ở trong đoạn trích trên, sự phân biệt rõ nét từ những trái cây ăn quả , bất cứ cái gì ở Việt Nam cũng không ăn vì sợ virus. Hay ngày nay ở ngoài đời thực , con người bắt đầu có những sự phân biệt , kì thị về giới tính, chủng tộc, dân tộc còn cả về bệnh HIV . Chắc hẳn chưa ai từng nghĩ tới hậu quả của nó. Chỉ là một sự kì thị nhưng nó có thể gây ra thù oán, phản cảm , gây chiến tranh giữa hai bên. Việc làm bây giờ của chúng ta cần phải làm gì để giảm bớt sự ki thị trong cuộc sống. Mỗi người chúng ta cần lên án, phê phán những con người hay kì thị nhau. Đặc biệt ta còn phải lấy lại công bằng cho những người bị xã hội kì thị và phải tố cáo để đòi lại công bằng cho người bị oan. Nói tóm lại, mỗi con người chúng ta cần phải thay đổi thái độ đối xử với mọi người để cuộc sống ngày một tiến bộ, phát triển hơn.