Hôm đó , Phrang đến lớp như thường lệ nhưng kì lạ thay , hôm đó lớp cậu lặng yên đến nỗi còn có thể ngay thấy tiếng dế kêu. Thầy Ha-men vs cây thước lớn kẹp ở nách đi đi lại lại quanh lớp. Lạ hơn nữa , hôm nay Phrang đi học muộn nhưng thầy ko thề mắng mà chỉ nhẹ nhàng bảo cậu vào lớp .
Lúc đó, thầy mới thông báo đó là buổi cuối cùng bọn cậu đc học tiếng Pháp . Phrang nghe vậy thì cực kì hoảng hốt . Cậu để ý thấy bộ quần áo thầy mặc hôm a y thật sang trọng . Ở cuối lớp , dân làng đã ngồi trên hàng ghế dài ,lặng im và buồn rầu ....
Đó là quang cảnh buổi học cuối cùng đc học tiếng mẹ để của trẻ em vùng An - dat .
XIN TLHN CHO NHÓM NHA !