Chị Dậu là một người phụ nữ yêu chồng, thương con và có phẩm chất tốt đẹp. Điều ấy thể hiện qua chi tiết chị nấu cháo cho chồng ăn, rón rén bưng ra, dỗ dành chồng ăn kẻo nguội. Cho chúng ta thấy được chị là người hết mực yêu chồng. Khi cai lệ đến đòi sưu, chị năn nỉ, van xin, nhún nhường, đặt mình vào vị thế thấp hơn để xin khất. Nhưng tên cai lệ tát vào mặt chị, rồi sấn tới đánh anh Dậu, chị đã đứng lên, nói lí lẽ. Cho thấy chị là người chính trực, dũng cảm. Có áp bức sẽ có đấu tranh, "tức nước vỡ bờ", chị nghiến hai hàm răng, đe dọa và đánh tên cai lệ. Chị là người mạnh mẽ và sẵn sàng đứng lên đấu tranh để bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Qua văn bản "Tức nước vỡ bờ" trích "Tắt đèn", tác giả Ngô Tất Tố đã gián tiếp ca ngợi phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ xưa cũng như lên án xã hội phong kiến đã đày đọa họ vào hoàn cảnh cùng đường
Chúc bạn học tốt, có gì thì góp ý để mình sủa nhaa, thankss!!!