Bài 43:
-Bông hoa kia thật là thơm mát.
-Ngựa con rất nhanh nhẹn.
-Ngôi nhà kia cao lênh kênh.
-Những cây lúa vàng ươn.
Bài2:
Việc tốt mà em đã làm là dọn lớp học.Tuy là việc nhỏ nhưng cũng đã góp phần bảo vệ môi trường.Đó là vào chiều thứ sáu,lớp chúng em cùng nhau dọn dẹp lớp học.Mỗi bạn được cô giao cho một nhiệm vụ riêng.Em được nhận nhiệm vụ lau tủ.Việc này cũng khá là dễ nhưng cũng khá là mệt.Tủ của lớp em cũng khá là to nên em phải lau tủ khoảng nửa tiếng.Khi em lau tủ xong,cô còn giao cho em thêm một việc nữa là lau bàn ghế của mình.Việc lau bàn ghế của mình là đương nhiên rồi.Bàn của em cũng khá nhỏ nên lau cũng chỉ mất vài phút thôi.Khi cả lớp dọn dẹp xong lớp,em nhìn lớp của em sạch sẽ và thơm tho hơn trước.Khi dọn dẹp lớp,em thấy rất tự hào khi đã góp một phần nhỏ cho việc bảo vệ môi trường.
Bài 9:
a) Em đi học buổi đầu tiên vào buổi sáng.
b) Hôm ấy,bố và mẹ chở em đến trường.
c)Trên đường tới trường,em nhìn thấy cảnh những người dân đang đi chợ,xe cộ và cả những cảnh khác nữa.
d)Buổi đầu đi học,em thấy rất có nhiều điều lạ như là bạn bè mới,cô giáo,thầy giáo mới và có rất nhiều các môn học khác nữa.
e)Lúc đó, em mong muốn rằng mình sẽ là một người con ngoan trò giỏi.
Đoạn văn
Buổi đầu đi học là một kỉ niệm không bao giờ quen đối với em.Vào buổi sáng của ngày tựu trường,ai cũng hồi họp để có thể bước sang một năm học mới.Vào ngày hôm đó tôi và các bạn của tôi mới làm quen nhau.Các bạn cũng rất hồi họp nhưng cũng có bạn rất lo lắng vì đó là ngày đầu tiên của các bạn ấy.Đối với em,điều đó là bình thường vì em đã học một khoá học hè để làm quen các bạn.Bạn biết đấy,buổi tựu trường là buổi học quý giá và cũng là buổi học đầu tiên của năm học mới.Đó chính là ngày học quý giá nhất của em.
Xin hay nhất ạ