Đáp án:
Giải thích các bước giải:
CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!
cho 3 số . tổng số thứ nhất hơn số thứ 2 là 355 tổng của số thứ 2 và số thứ 3 là 597 tổng của số thứ 3 và số thứ 1 là 482 a)tìm trung bình cộng của 3 số b)tìm mỗi số đó cho giúp mình với xin đấy
Chủ nghĩa yêu nước là 1 đặc điểm lớn thuộc về ndung của văn học trung đại việt nam. Em hãy làm sáng tỏ quan điểm đó qua bình ngô đại cáo
Viết một đoạn văn ngắn từ 7 - 10 câu trong đó có sử dụng 4 kiểu câu đã học (cầu khiến, nghi vấn, cảm thán, trần thuật). Gạch dưới, chú thích rõ các câu ấy.
Nêu nội dung, nghệ thuật cơ bản của bài Ông đồ, Khi con tu hú,Đi đường
ai giải hộ c4 vs ạ hứa vote 5s
I. Choose the best answer complete each of the following sentences. 1. Pele won three World Cup and _________ 1281 goals in his 22 years career. A. scored B. scoring C. score D. to score 2. My father likes watching motor ________________ on TV. A. race B. riding C. racing D. driving 3. Miss Hang teaches ________________ English at school. A. us B. we C. our D. ours 4. We often ______________ to keep fit and stay healthy. A. did karate B. do morning exercise C. play video game D. does yoga 5. I am not so interested in Maths as ________________ A. him is B. she is C. her is D. his 6. Students in my class take part _______ a lot of activities after school? A. at B. on C. to D. in 7. You will need a good ______ to play tennis. A. racket B. shuttlecock C. rope D. ball 8. We should use _____ to protect your eyes when you go swimming. A. clothes B. hat C. sunglasses D. goggles 9. There are two main kinds of sport: team sports and _______________. A. Private sports C. personal sports C. individual sports D. team-work sports 10. A person who plays football is a _______. A. soccer B. football player C. sport player D. gamer
Cảm nhận bài thơ Khói bếp, chiều ba mươi của Nguyễn Trọng Hoàn: "Con đi xa vẫn nhớ nao lòng Khói bếp nồng thơm mái rạ Chiều ba mươi quây quần bên bếp lửa Nồi bánh chưng nghi ngút trước giao thừa Ba mươi này mẹ gói bánh chưng chưa Mâm cỗ tất niên hương toả ấm Ba mươi này mẹ ra vào trông ngóng Khói bếp xanh quấn quyện trước hiên nhà Ba mươi này, mẹ biết đứa con xa Lòng canh cánh nhớ quê biết mấy Khói bếp của chiều xưa thức dậy Thuở ấu thơ vĩnh viễn đã qua rồi! Khói bếp chiều phơ phất ba mươi Cứ ám ảnh và thiêng liêng gợi nhớ Vòng tay mẹ... và chúng con bé nhỏ Mà tháng năm vời vợi không nguôi... Quê hương và dáng mẹ Khói bếp, chiều ba mươi..."
Cần gấp......
Đề này em không giải được giúp em với ạ
lim┬(x→3) (x^3 〖-5x〗^2+3x+9)/(x^4-〖8x〗^2-9)
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến