Đề 2:
Ngôi kể-người kể:ngôi thứ 3
Các sự việc:
- Cậu bé vui sướng cầm trên tay số tiền mẹ vừa cho để đi mua kem.
-Bỗng thấy một ông lão ăn xin, lòng thương cảm dâng lên , cậu ko biết có nên cho ông tiền hay là mua kem.
-Dưới cái nắng hè oi ả này mà có được 1 cây kem mát lạnh để ăn thì còn gì bằng.
-Nhìn lại quán kem cậu bé toan đi đến nhưng bỗng giật mình nhìn lại ông cụ gầy gò ốm yếu đang giơ bàn tay xương xẩu ra xin tiền.
-Nước mắt bỗng dưng lăn dài trên má cậu bé chạy đi nhưng ko phải đến quán kem mà là cửa hàng giải khát.
-Cậu bé trở lại với 1 chai nước trên tay nhẹ nhàng đưa cho lão ăn mày , còn ít tiền cũng cho luôn trước sự cảm phục của mọi người
-Về nhà mẹ khen cậu bé...
Ý nghĩa câu chuyện:
Cậu bé trong câu chuyện là một người vô cùng tốt bụng.Câu đã từ bỏ mong muốn của mình để giúp đỡ ông lão. Mỗi chiếc lòng nhân ái nhân lên sẽ là cả một biển nhâ.n ái bao la. Lòng nhân ái là vĩnh cửu theo năm tháng và là ngọn lửa thắp sáng nên tâm hồn cao đẹp mỗi con người. Chúng ta hãy học tập cậu bé trong câu chuyện: sống, sống thật cao đẹp, sống thật có ích và sống để yêu thương.
Đề 3:
Ngôi kể-người kể:ngôi kể thứ 3
Các sự việc:
-Sự việc mở đầu cho câu chuyện: Bà mẹ bị ốm nặng.
-Diễn biến những sự việc tiếp theo:
+Bà mẹ khát khao được ăn một trái táo thơm ngon.
+Cuộc hành trình đi tìm trái táo của người con.
+Cậu nhặt được một túi tiền vàng nhưng nghĩ tới lời mẹ dặn cậu đã mang trả túi tiền.
-Sự việc kết thúc: Người con lấy được trái táo để mang về biếu mẹ.
Ý nghĩa câu chuyện:
+Cậu bé trong chuyện là một người vô cùng hiếu thảo với mẹ.Lòng hiếu thảo từ xưa đến nay vẫn luôn là đạo lý tốt đẹp được truyền từ đời này sang đời khác, chúng ta cần biết giữ gìn và phát huy thật tốt truyền thống đạo lý đó.Chúng ta phải học tập cậu bé vì cha mẹ đã tốn bao công sức nuôi dạy cũng ta vì thế chúng ta phải hiếu thảo,báo đáp công ơn của cha mẹ.