1/ phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên là : tự sự
2/ điều khác so với trước khi cây táo đâm trồi, ra hoa kết quả : Trước khi cây táo còn là một cành cây xấu xí thì khu vườn hiện lên bởi vẻ đẹp rực rỡ của hoa giấy mà thiếu đi hương thơm của sự sống. Nhưng khi cây táo ấy cởi bỏ lớp vỏ xấu xía và khoác lên mình sắc xanh và mùi hương dịu nhẹ thì khu vườn ấy không còn đơn điệu như trước nữa mà nó trở lên dạt dào sức sống hơn.
3/các từ láy tượng hình: tròn tròn, trơ trọi, nứt nẻ
4/ Tục ngữ có câu: " mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà một cảnh", quả thực là vậy. Chúng ta không ai là giống nhau, nhất là trong lối sống và cách suy nghĩ, nhìn nhận đánh giá một vấn đề, ta có thể đồng tình hoặc bác bỏ những ý kiến đấy, nhưng trước khi đưa ra nhận định của cá nhân thì việc đầu tiên đó là hiểu đúng vấn đề, và đây là bước quan trọng trong việc đưa ra quan điểm cá nhân. Nếu bạn hiểu đúng vấn đề thì những ý kiến bạn đưa ra không chỉ giúp vấn đề được giải quyết mà giúp cho người bế tắc trong con đường kia được khơi thông,mở lối. Nhưng nếu bạn hiểu sai vấn đề mà vẫn đưa ra nhận định để gỡ giải vấn đề thì bạn đã làm vấn nó trở nên khó khăn hơn, thậm chí khiến mọi người có suy nghĩ lệch lạc. Do đó, việc hiểu đúng, đánh giá đúng là rất quan trọng. Và từ xưa đến nay, trong mọi vấn đề đều có hai vế, đó là "một hô, hai hứng". Kẻ hô là người đưa quan điểm cá nhân, người hứng nhận lấy ý kiến ấy và đưa ra hai con đường, hoặc là đi theo hoặc là phản bác và họ trân trọng những gì người hô đưa ra nhưng chọn phương án nào thì lại phụ thuộc vào sự hiểu đúng của người hứng. Như vậy từ đây ta có thể thấy được, trong một tập thể, sự hiểu đúng, đánh giá đúng và trân trọng những đóng góp cá nhân có vai trò rất quan trọng, nó có thể giúp xã hội văn minh nhưng cũng có thể đưa loài người trở nên lụi tàn.