I. Mở bài
Giới thiệu vấn đề nghị luận
II. Thân bài
1. Giải thích
- Mùa xuân là mùa đầu tiên của năm, là mùa để cây cối sinh sôi và nảy nở.
- Trồng cây là hoạt động để gieo mầm sự sống. Trồng cây trong câu thơ được hiểu theo nghĩa sau : tượng trưng cho sự cố gắng, phấn đầu, tích lũy kiến thức để vươn mầm tài năng.
- Xuân được hiểu là sự thịnh vượng, phát triển, giàu mạnh của đất nước.
2. Bàn luận
Vậy vì sao phải trồng cây ?
+ Cây xanh là lá phổi của thiên nhiên, giúp con người điều hòa không khí.
+ Bảo vệ con người trước tác động xấu do thiên nhiên gây ra.
+ Tô lên đất nước một màu xanh đẹp đẽ.
3. Bài học nhận thức
- Hiểu được giá trị của việc trồng cây, bản thân mình phải thực hiện việc làm đó như thế nào ?
`+` Chăm sóc và bảo vệ cây xanh
`+` Nhắc nhở những hành vi phá hoại rừng
`+` Giữ gìn một màu xanh hòa bình, tươi đẹp cho đất nước cũng như bảo vệ chính cuộc sống của con người chúng ta.
III. Kết bài
Suy nghĩ của bản thân về câu nói trên.
BÀI LÀM
Mùa xuân là mùa để vạn vật sinh sôi, nảy nở và phát triển. Đây cũng là mùa đẹp nhất trong năm và tuổi xuân cũng được coi là thời kì đẹp nhất của đời người. Bàn luận về vấn đề trên, ta có câu :
" Mùa xuân là Tết trồng cây,
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân."
Trước hết, ta cần hiểu nghĩa của câu nói trên. Mùa xuân là mùa đầu tiên của năm, là mùa để cây cối sinh sôi và nảy nở. Đây cũng là hình ảnh ẩn dụ cho tuổi trẻ đầy sức sống, đầy hi vọng. Trồng cây là hoạt động để gieo mầm sự sống. Trồng cây trong hai câu thơ được hiểu theo nghĩa sau : tượng trưng cho sự cố gắng, phấn đấu, tích lũy kiến thức để vươn mầm tài năng. "Xuân" trong câu thơ thứ hai có nghĩa là sự thịnh vượng, phát triển giàu mạnh của đất nước. Câu nói trên muốn đề cao trò của cây xanh cũng như nhắc nhở mọi người cần biết bảo vệ, chăm sóc cho cây để đất nước ngày càng xuân.
Vậy vì sao phải trồng cây ? Cây xanh là lá phổi của thiên nhiên, giúp con người điều hòa không khí. Cây xanh bảo vệ con người trước tác động xấu do thiên nhiên gây ra. Cây xanh còn có một vai trò quan trọng khác nữa đó là tô lên đất nước một màu xanh đẹp đẽ.
Hiểu được giá trị của việc trồng cây, bản thân cần có những việc làm giúp ích cho cây xanh. Ta có thể có những việc làm sau : chăm sóc và bảo vệ cây xanh, nhắc nhở những hành vi phá hoại rừng,... Ngoài ra chúng ta cũng có thể giữ gìn một màu xanh hòa bình, tươi đẹp cho đất nước cũng như bảo vệ chính cuộc sống của con người chúng ta.
Qua hai câu thơ, chúng ta hiểu được phần nào về tầm quan trọng và lợi ích to lớn của việc trồng cây. Bản thân em cũng sẽ cố gắng thực hiện nghiêm chỉnh việc bảo vệ cây xanh, trồng cây xanh góp phần làm đẹp cho đất nước.