Câu ca dao nói về sự hi sinh của cha mẹ xuất hiện dày đặc trong văn học Việt Nam. Vậy nhưng, ca dao cũng trở thành tiếng nói sâu sắc ghi nhận tình yêu thương của con cái với cha mẹ:
"Đói lòng ăn hột chà là
Để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng"
Hạt chà là ở đây được hiểu loại hạt cứng, khô. Và đương nhiên không một ai thích ăn loại hạt cứng này. Đối lập với hạt chà là là cơm. Cơm được nấu từ gạo, thơm, mềm, dẻo và là lượng thực được mọi người ưa thích.
Còn trong câu da dao, có thể hiểu, người con ăn hột chà là để lại cơm dẻ thơm cho mẹ của mình. Ta có thể thấy đây chính là tình yêu thương, sự biết ơn dành cho mẹ. Vì lẽ đó, con cái chịu phần thiệt về mình để mẹ có được cuộc sống hạnh phúc. Như vậy, đây là sự biểu hiện tình yêu thương dành cho mẹ, bộc lộ một cách trực tiếp tình cảm, sự trân quý mà con cái dành cho mẹ của mình.
Chúng ta phải luôn biết yêu thương người mẹ. Mẹ đã hi sinh cả cuộc đời vì ta. Vì lẽ đó, con cái càng làm được nhiều điều cho cha mẹ thì điều đó càng ý nghĩa và đáng trân quý. Sự hi sinh con cái dành cho mẹ là lòng hiếu thảo, là trách nhiệm cần thiết.
Đáng buồn nhất là có những người sống mà không yêu thương cha mẹ của mình. Tệ nhật là khi luôn đòi hỏi cha mẹ phải hi sinh. Những người có tư tưởng và lối sống như vậy thật đáng lên án, phê phán.
Mỗi chúng ta phải luôn biết yêu thương mẹ và dành cho mẹ của mình những yêu thương, nâng niu, trân trọng. Chỉ khi ấy, ta mới xứng đáng với những hi sinh và với những gì tốt đẹp mà mẹ dành cho ta.