Thơ buồn sau covid
Chẳng còn tiếng con ve
Chẳng còn những ngày hè
Hoa hết rơi lã chã
Gốc phượng già ngẩn ngơ
______________________________
Chẳng còn thấy từng giờ
Của ngây thơ vụng dại
Chẳng còn được mãi mãi
Thuở ước hoài ngày xanh
_________________________________
Cây trút lá trên cành
Những màu xanh chẳng thấy
Nhường mùa thu đành vậy
Đường buẳ vây lá vàng
_______________________________
Thế là thu đã sang
Lá bàng rơi đã trụi
Lòng em cũng trụi dần
Lá bàng rơi bát ngát
Em ngồi chờ xuân sang .
_____________________________
________________________________
Thơ tình
Anh đang đi bộ đội
Lòng em còn não nề
Nhưng vì giúp đất nc
Em đành cho anh đi
________________________________
Nhìn bóng anh ra đi
Khuất dần trong bóng tối
E ở nhà xơi nc
Lòng buồn ngồi hóng tin
________________________________
Nghe tin anh tử trận
Một cú sốc phụ tình
Trái tim gần tan rã
Nghĩ tự vẫn theo anh
Bài thơ này là của bà cố mik, mik tìm thấy trong tủ sách và phục chế lại