chúng ta đã hiểu cái chết là một tội lớn trong đó chiếc lá cuối cùng của ohen ri đã nêu điều đấy
.Xiu và Giôn-xi là hai nữ họa sĩ nghèo, còn trẻ. Giôn-xi bị bệnh sưng phổi. Bệnh tình rất nặng. Cô tuyệt vọng, không muốn sống nữa. Cô chỉ đợi chiếc lá cuối cùng rụng xuống là sẽ lìa đời. Biết được ý nghĩ điên rồ đó, cụ Bơ-men, một người họa sĩ già đã thức suốt đêm mưa gió để vẽ chiếc lá thường xuân. Chiếc lá cuối cùng không rụng đã làm cho Giôn-xi suy nghĩ lại, cô hi vọng và muốn được sống, được sáng tạo. Giôn-xi đã từ cõi chết thắng lợi trở về. Trong khi đó, cụ Bơ-men thì đã chết vì sáng tạo kiệt tác chiếc lá cuối cùng để cứu Giôn-xi.từ đó cái chết của giôn xi là cái chết vô bổ ko có lợi ích cho cô ấy còn cụ bơ men chết vì bỏ lời ích của mk cho giôn xi muốn làm lại cuộc đời