Câu 1 :
Tác dụng :
+ Giúp cho đoạn văn có một sự liên kết rành mạch, không ngắt quản
+ Giúp cho câu văn trở nên sinh động hơn, cuốn hút người đọc
+ Nhằm làm nổi bật những sự vật được diễn đạt trong câu
Câu 2 :
Bài làm
Bài thơ " Cảnh khuya" của Hồ Chí Minh là một bài thơ mang đến cho ta cảm nhận sâu sắc về vẻ đẹp của thiên nhiên và vẻ đẹp tâm hồn Bác. Qua đó, ta có thể đã xúc động đối với tấm lòng rộng mở ấy của Bác thật. Đọc câu thơ " Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà ", chắc hẳn, ai ấy đều cảm phục trước một người con vĩ đại của dân tộc, một người tận tâm, hết mực yêu nước thương dân như Bác. Trong khi mọi vật, mọi người đã nghỉ ngơi thì Bác vẫn đang phải lo lắng, nghĩ suy để đưa ra giải pháp nào tốt nhất cho quân ta giành thắng lợi, đất nước sớm được độc độc lập, tự do. Vì Bác, nhờ Bác mà dân tộc ta có được ngày hôm nay. Cụ Hồ có tâm hồn thi sĩ không ai sánh bằng, tâm hồn ấy đều được hòa quyện với thiên nhiên, non sông
Câu 3 :
Mẹ ơi ! Có lẽ, có lẽ rằng ..... con đã nghĩ sai về mẹ. Mẹ ơi, con xin lỗi, con ngàn lần xin lỗi. Những lời thư bố gửi cho con, con xúc động lắm. Không ngờ, con không ngờ rằng mẹ dã vì con, mẹ đã làm tất cả vì con đến như vậy. Mẹ ơi, những điều mẹ làm cho con, con sẽ luôn khắc ghi, không bao giờ quên đâu. Con yêu mẹ nhiều lắm !
HỌC TỐT NHA !
#NOCOPY
@Sâu