Kính thưa các bác sĩ trong ngành y tế của toàn quốc!
Hiện nay , dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp hay còn được goi với cái tên là COVID-19 đang có 1 số tiến triển mới.Hiện tại ở Việt Nam đang có hơn 190 ca nhiễm.8 ca đang trở nặng và 3 ca nguy kịch. Nhưng rất đáng may và vui mừng là hiện nay, đã có gần 30 ca xét nghiệm cho kết quả âm tính và chưa có ca tử vong nào.Điều đó cũng chính là nhờ công của các bác sĩ đã ngày đêm hi sinh thầm lặng để bảo vệ bao nhiêu tính mạng của con người .Những bác sĩ giống như những bà tiên trong truyện cổ tích hàng đêm cháu vẫn nghe bà kể.Các bác sĩ như có phép nhiệm màu giúp cho muôn vàn người dân vậy.Các bác luôn đau đáu 1 lòng nghĩ về nhân dân, vì tính mạng của con người.Các bác đã bỏ ăn bỏ uống, thức khuya dậy sớm để chăm sóc và điều trị cho những bệnh nhân đang nguy kịch và khát khao 1 sự sống êm đềm. Cháu xin cảm ơn các bác đã ngày đêm chăm sóc và bảo về tính mạng ủa con người Việt Nam trong mùa đại dịch này......