Giải thích các bước giải:
1 /
- vì ta không thể điều khiển được tim của mình theo ý muốn khi chưa đủ điều kiện ( điều kiện nghĩa là sắp " tạch " đó )
- và khi tim ngừng đập thì ta sẽ chết , các mạch máu đi xung quanh cơ thể sẽ ngừng hoạt động và không thể tạo nên trạng thái tuần hoàn hoàn hảo .
2 / vì ruột co thắt không có cơ co dãn nên không thể điều chỉnh được với lại nếu có ddieuf chỉnh được thì mình sẽ không biết được rõ các vị chí bên trong cơ thể mình và có khả năng sẽ là nó càng mắc hơn .
ý kiến thứ hai là : tạo hóa đã cho như nào thì ta nhận như vậy , không cần phải than phiền về những thiếu sót của bản thân , chỉ cần cố gắng thì những chuyện trong phạm vi ta làm được nó sẽ thành công . ( câu triết lí mới của anh đó không có bản hai đâu nhá )