I.Mở bài
-gt về Quang Dũng, khái quát về Tây Tiến
-dẫn khổ thơ cần cảm nhận vào bài
II. Thân bài
1. Hoàn cảnh sáng tác
-1948 khi ông chuyển đơn vị, tại Phù Lưu Chanh
-Nhớ về một thời oanh liệt , nhớ đến đồng đội cũ, cảm hứng đã dáng lên trong ông
-Đó là cảm hứng của những chàng trai HN từ giã quê hương lên đường đi kháng chiến, đó là đất nước những năm đầu CM, đất nước với cảnh núi non hùng vĩ nơi núi rừng Tây Bẵ
-Bài thơ lúc đầu là Nhớ tây tiến , sau chie còn hai chữ TT đượm tình
2.CẢ ĐOẠN NÀY LÀ CHÁN DUNG NGƯỜI LÍNH TT
a.Vẻ đẹp ngoại hình ( TT... oai hùm )
-H/ ảnh người kình hiện lên thật phi thường khác lạ
” không mọc tóc “
+ người lính cạo trọc đầy để thuận tiện xho đời sống và chiến đấu
+ đó là nh người lính bị sốt rét rừng hành hạ làm cho rụng hết óc -> cs khó khăn gian khổ
( liên hệ thơ của tố hữu, chính hữu về sốt rét rừng )
” quân xanh màu lá dữ oai hùm “:
+ng lính đeo lá nguy trang sau lưng , màu lá hoà vs màu áo
+bị bệnh sốt rét nên nước da xanh như màu lá
=> hiện thực qua ngòi bút lãng mạn