4. Em đồng ý với quan điểm "Tài năng thiên bẩm chỉ là khởi đầu, thành công của cuộc đời là mồ hôi, nước mắt và thậm chí là cuộc sống".
Vì: Tài năng mỗi con người nếu không được tôi luyện theo thời gian cũng sẽ phai mờ. Muốn đạt được thành công còn cần cả sự phấn đấu không ngừng nghỉ.
II. LÀM VĂN
1. Đã bao giờ bạn cảm thấy thời gian trôi đi thật nhanh và thấy mình chưa làm được gì chưa. Đã có rất nhiều cuốn sách nói về sự đáng giá của tuổi trẻ. và thật vậy, đây là giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời. Tuổi trẻ là giai đoạn thanh xuân, giai đoạn đẹp đẽ nhất của đời người,.. Nhưng thời gian lại là một dòng chảy vô tình, nó sẽ trôi đi mà không bao giờ trở lại. Vì vậy chúng ta phải sống một cách thật thoải mái, đầy nhiệt huyết để thực hiện những hoài bão, tích lũy kinh nghiệm. Vậy tuổi trẻ cần làm gì để sống có ý nghĩa? Chúng ta cần trau dồi kiến thức, hiểu biết và tu dưỡng đạo đức để trở thành một con người vừa có tài vừa có đức. Hãy sống một cách có ước mơ, hoài bão để có động lực phấn đấu và vươn lên. Và dành thời gian quan tâm đến gia đình, đến những người thân yêu... Bên cạnh những con người đang có những thái độ sống rất tích cực thì còn những người sống uổng phí tuổi trẻ và rút ra bài học cho bản thân. Đây là những người thật đáng phê phán. Tuổi trẻ và cuộc sống rất quan trọng nên hãy làm cho nó trở nên có ý nghĩa hơn.