Trong đoạn trích, tác giả đã trình bày những cảm nhận của mình về quê hương sau nhiều năm xa cách. Nay trở về, người đọc không chỉ thấy được vẻ đẹp của quê hương của tác giả mà ta còn thấy được tình yêu quê hương của tác giả. Tác giả đã bày tỏ tình cảm của mình với tất cả những vẻ đẹp thực sự bình yên và rất riêng thuộc về quê hương mình. Đó là dòng sông, dòng kênh, cánh đồng, ánh nắng,.... Đó là đều là những thứ được in sâu trong tâm trí của tác giả, dù có rời xa quê hương lâu đến thế nào thì tác giả cũng chẳng thể quên được. Đó là tình cảm luôn ngự trị trong tim. Bằng giọng văn trong trẻo và biện pháp liệt kê, tác giả đã thể hiện được tình cảm của mình với quê hương sau nhiều năm xa cách.
** câu ghép và trạng ngữ được in đậm
trạng ngữ: Trong đoạn trích