Cuộc đời sẽ trở nên mất đi ý nghĩa nếu chúng ta không tìm được đam mê đích thực của mình.Đam mệ có thể hiểu là tình yêu, sở thích bất kì mà ta luôn muốn làm việc, học tập để có thể có hoặc vươn tới nó.Chẳng hạn, khi ai đó nhận ra mình hạnh phúc nhất khi nấu ăn và quyết định trở thành đầu bếp, người đó được coi là đã tìm ra đam mê của mình. . Đam mê là ngọn lửa luôn thôi thúc chúng ta hành động mỗi khi nản lòng, vấp ngã .Đó có thể là kim chỉ nan hướng ta tới những cái tốt, cái đẹp, những cái có ý nghĩa với bản thân, gia đình , xã hội. . Và, chỉ khi thực sự được làm điều mình muốn, chúng ta mới có thể toàn tâm toàn sức làm việc, phấn đấu nỗ lực vì một mục tiêu nhất định. Như vậy, trong cuộc sống đam mê luôn có ý nghĩa rất quan trọng với mỗi con người. Bởi vậy, có thể nói, đam mê là ngọn lửa soi đường, sưởi ấm và khiến cho cuộc đời ta tỏa sáng rực rỡ hơn. Những khao khát trở thành một bác sĩ khám chữa bệnh cho mọi người, người thầy, người cô ươm mầm những lớp học trò nhỏ, một anh kĩ sư, một IT…và để làm được thì học tập , rèn luyện, vấp ngã rồi đứng lên, đam mê sẽ cho ta sự dũng cảm , lòng kiên trì, bền bỉ để đánh đuổi, chinh phục những khó khăn. Mỗi người hãy tìm cho mình một đam mê, một niềm yêu thích, sự say mê có ý nghãi với đời, với xã hội để có thể cháy hết mình , sống đúng là mình. đúng như Nick Vujick từng chia sẻ: “Những ước mơ không chết chừng nào bạn còn nuôi dưỡng nó bằng niềm đam mê.”