Trong đại dịch Covid 19, ta đã bắt gặp những con người với sự hi sinh cao thượng. Đó là những bác sĩ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Ta làm sao có thể không khâm phục sự hi sinh của họ. Những bác sĩ ngày đêm đối mặt với nguy hiểm. Nguồn nhân lực y bác sĩ từ khắp nơi được huy động để thực hiện các hoạt động như sàng lọc, xét nghiệm, cứu chữa bệnh nhân. Cả ngày của họ là mùi sát trùng, là trang phục bảo hộ kín mặt. Nhìn những vệt khẩu trang in hằn trên mặt các y bác sĩ, ta không thể không chua xót. Những ngày mà ta đang được hưởng cái Tết sum vây bên gia đình thì ở những bệnh viện dã chiến, những khu cách li, bao nhiêu y bác sĩ vẫn đang vất vả ngày đêm. Những chiến sĩ thì di chuyển trong đêm để có khu vực cách li và họ thực hiện nhiệm vụ canh phòng biên giới, chịu đói, chịu rét để bảo vệ đến cùng sự bình yên trong đất nước VIệt Nam. Nếu không có lực lượng những y, bác sĩ, chiến sĩ thì rất khó để chúng ta đối mặt với Covid 19. Có những hi sinh thầm lặng vì sự bình yên của cả dân tộc như vậy đấy!