Cho đoạn trích sau :
"Chàng vội gọi, nàng vẫn ở giữa dòng mà nói vọng vào:
- Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ. Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng trở về nhân gian được nữa.
Rồi trong chốc lát, bóng nàng loang loáng mờ nhạt dần mà biến đi mất."
Câu 1. Đoạn trích trên trong tác phẩm nào ? Tác giả là ai ?
- Đoạn trích trên trong văn bản " Chuyện người con gái Nam Xương " thuộc tác phẩm " Truyền kỳ mạn lục ".
- Tác giả : Nguyễn Dữ.
Câu 2. Lời nói của nhân vật được dẫn bằng cách nào ? Hãy thuật lại bằng cách dẫn khác.
- Lời nói của nhân vật được dẫn bằng lối nói trực tiếp.
- Cách dẫn khác : Trương Sinh gọi vội Vũ Nương, nhưng nàng vẫn đứng giữa dòng mà nói vọng vào rằng nàng cảm ơn đức của Linh Phi đã thề sống chết không bỏ. Nàng đa tạ tình chàng và chẳng thể trở về nhân gian được nữa.
Câu 3. Qua lời thoại trên, em cảm nhận gì về vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật Thiếp ?
- Lời thoại đã khẳng định được tấm lòng son sắt thủy chung đến cùng của nàng. Sự ra đi vĩnh viễn của nàng minh chứng cho tấm lòng son sắt đến cùng của nàng không thay đổi. Cùng với đó, ta cũng thấy được thái độ sống ân nghĩa, có trước có sau của nàng, nàng vì mang ơn Linh Phi mà quyết ở lại trả nợ, cùng với đó cũng chẳng hề oán thán chàng Trương một lời. Từ đó, ta thấy Vũ Nương là người phụ nữ sống ân nghĩa, thủy chung và nặng nghĩa tình.