Qua bài thơ nói với con(y phương) , em cảm nhận thế nào về tình cảm người cha? Nếu em là người con trong bài thơ, em hãy nói lên cảm xúc, suy nghĩ của mình khi nghe những lời cha nói với con.
Giải hộ gấp giùm em được không ạ
5☆ + 1 cam on + cau tra loi hay nhat CAM ON MOI NGUOI !
I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: Trong khi rất nhiều nhà thuốc, cửa hàng trên đại bàn TP Hồ Chí Minh đang lợi dụng tình hình phức tạp của đại dịch Corona để trục lợi bằng cách găm hàng, nâng giá…, thì hình ảnh nhỏ nhắn của cậu bé Andy Đào Nguyên tại góc đường Lý Tự Trọng, lễ phép tặng khẩu trang cho mọi người khiến ai cũng thấy ấm lòng trước dịch bệnh virus Corona. Chia sẻ về ý tưởng phát khẩu trang y tế miễn phí cho người đi đường, cậu bé 11 tuổi tâm sự sau khi đọc trên báo thấy dịch bệnh từ virus Corona - Vũ Hán, cậu bé rất sợ hãi nên đã cùng mẹ đi mua khẩu trang để đeo phòng ngừa. Nhưng việc khẩu trang bán quá đắt khiến cậu bé suy nghĩ và nảy ra ý tưởng mua tặng cho bà con. "Con thắc mắc sao mà khẩu trang nó mắc thế. Nhưng con cũng mua được nhiều khẩu trang cho mình rồi, mà con lại thấy nhiều người không có. Mấy người bán lợi dụng thời điểm này để tăng giá lên khiến nhiều người không mua được vì quá mắc, như vậy là không được. Con mới đưa cho mẹ tiền lì xì của con, hơn 10 triệu và tiền để dành của con nữa để mẹ mua khẩu trang phát cho mọi người", cậu bé chia sẻ. Hết lòng ủng hộ con trai, chị Nguyễn Thị Diễm Hằng (mẹ của bé Andy Đào Nguyên) cho biết, sẽ đồng hành và tiếp thêm động lực cho con trai. Hiện gia đình đã bỏ ra hơn 100 triệu để mua khẩu trang y tế phát cho mọi người. (Nguồn Internet) Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên. Câu 2. Xác định và gọi tên một thành phần biệt lập được sử dụng trong văn bản. Câu 3. Em hãy cho biết thái độ và mục đích của người viết văn bản này. Câu 4. Nếu em là bé Andy Đào Nguyên, có được “hơn 10 triệu đồng” trong lúc này, em sẽ dùng số tiền đó để làm gì? Vì sao? II. LÀM VĂN (7,0 điểm) Câu 1 (2.0 điểm): Từ ngữ liệu ở phần Đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn khoảng (150 chữ) bàn về ý nghĩa của sự sẻ chia. Câu 2 (5.0 điểm): Cảm nhận của em về những ước nguyện được thể hiện qua hai đoạn thơ sau: Ta làm con chim hót Ta làm một cành hoa Ta nhập vào hòa ca Một nốt trầm xao xuyến. (Trích Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải) Và: Mai về miền Nam thương trào nước mắt Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này. (Trích Viếng lăng Bác – Viễn Phương) PHẦN LÀM VĂN KHÔNG SAO CHÉP TRÊN MẠNG DÙM Ạ!! THANK YOU NHÌU Ạ
1khách sạn có 160 phòng cho thuê biết rằng số phòng có ban công nhìn ra biển bằng 1/3 số phòng không có ban công nhìn ra biển. Tính số phòng có ban công nhìn ra biển của khách sạn trên
viết lại câu they requested we leave the place at once ---> it was...
Giup voi kho qua tui can giup ngay
Các tệ nạn xã hội luôn có mối quan hệ A: độc lập. B: chặt chẽ. C: đối xứng. D: trái chiều.
. Một lớp học có 28 nam và 24 nữ.Có bao nhiêu cách chia đều học sinh thành các tổ với số tổ nhiều hơn 1 sao cho số nam trong các tổ bằng nhau và số nữ trong các tổ bằng nhau? Cách chia nào để mỗi tổ có số hoc sinh ít nhất.
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến