Cho đoạn văn:
Câu 1:
- Chủ đề của đoạn văn trên là: Cổng trường mở ra.
Câu 2:
- Các từ láy trong đoạn văn là: Mãi mãi, nhẹ nhàng, cẩn thận, rạo rực, bâng khuâng, xao xuyến, hoàn toàn, nôn nao, hồi hộp, chơi vơi, hốt hoảng.
Câu 3:
- Cái ấn tượng khắc sâu mãi mãi trong lòng một con người về cái ngày " hôm nay tôi đi học " ấy, mẹ muốn nhẹ nhàng, cẩn thận và tự nhiên ghi vào lòng con.
- Trạng ngữ: Cái ấn tượng khắc sâu mãi mãi trong lòng một con người về cái ngày " hôm nay tôi đi học " ấy
- Chủ ngữ: mẹ
- Vị ngữ: muốn nhẹ nhàng, cẩn thận và tự nhiên ghi vào lòng con.
- Kiểu câu: Kiểu câu đơn, mở rộng thàn phần vị ngữ.
@ Rin gửi
- Xin hay nhất ạ!