Các nhân vật trong Lặng lẽ Sa Pa giống nhau: đều mang trong mình tinh thần, trách nhiệm và có khao khát cống hiến vì tổ quốc, vì cuộc sống tốt đẹp của nhân dân.
Khác nhau ở chỗ anh thanh niên là người lao động một mình, sống cô đơn, thiếu thốn trái ngược với mọi người trong cuộc sống khác có thể vui vẻ trò chuyện, tâm sự, sẻ chia với nhau.
Lối sống đẹp được gợi ra từ anh thanh niên trong văn bản Lặng lẽ Sa Pa gợi cho ta những suy nghĩ, tình cảm về lối sống đẹp trong mỗi người. Sống đẹp ở đây là sống biết cống hiến, sống không vì bản thân mình mà lan tỏa, giúp đỡ mọi người xung quanh. Biểu hiện của sống đẹp là những hành động yêu thương, sẻ chia dành cho mọi người, sống vì lí tưởng cao đẹp vượt lên lợi ích cá nhân. Chính sống đẹp là ngọn đường soi sáng niềm tin trong ta, giúp ta ý thức rõ nét về con đường mình cần đi. Nó không chỉ là kim chỉ nam cho lời nói, hành động mà còn đã và đang định hướng con người vươn tới những giá trị nhân văn cao đẹp. Câu chuyện về những chiến sĩ hi sinh trong bão lũ, những bác sĩ chống covid, những anh bộ đội cụ Hồ đều đã để lại trong ta muôn vàn ấn tượng khó phai. Sợi dây tình cảm ấy đã gắn kết con người lại với nhau. Chúng ta lan tỏa trong nhau tình yêu thương, ta tự nói với nhau cùng cố gắng để vươn lên và hơn cả là sống vì giá trị tốt. Đôi khi, sự lan tỏa ấy còn lớn hơn mọi thứ trên cuộc đời và giúp ánh lửa của lòng nhiệt thành và tình người thêm ấm êm. CÒn nếu ta chỉ biết sống vị kỉ, sống cho cá nhân thì chắc chắn cuộc đời ta sẽ không có niềm vui lớn hạnh phúc lớn. Bạn sẽ chẳng thiệt thòi chút nào khi hi sinh vì người khác. Hãy cứ đẹp, hãy cứ cho đi bằng tình yêu thương và sự chân thành lớn lao!