1. A take
2. B teacher
8. The children (play) ....... in the playground when it suddenly began to rain. 9. What.......... (you/do) at this time yesterday? 10. I (play)........video game when my father came home. 11. We (sleep) .......all day. 12. While Aaron (work) .......in his room, his friends (play)...... in the garden. 13. I tried to tell them the truth but they........... (not listen) . 14. Where......... (they/go) at 5pm yesterday? 15. Most of the time we (sit)........ in the room and (talk).......with others.
Giải phương trình: x^4+2x^2+x √(2x^2+4)=4
giup minh voi moi nguoi oi gap lam hom nay nop roi
x/7=x+1/14 Vây5 x = bao nhiêu ạ
giải hết giúp mình nha mình sẽ đánh giá 5 sao cho bài làm đúng nha
Hãy nêu 3 việc làm thể hiện tính tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội? Và 3 việc làm thể hiện tính tự giác tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội?
CÂU HỎI: Trong mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn thì cầu chì, công tắc 2 cực và công tắc 3 cực nối với nhau như thế nào? *
Viết đoạn văn theo cấu trúc quy nạp triển khai ý của câu chủ đề: 'Các tình tiết trong "Truyên chức phán sự đền Tản Viên" được Nguyễn Dữ thể hiện hết sức công phu, giàu tính biểu tượng ' Làm ơn giúp mình 😄 Voteeee 5 stars
TG có hạn Ai giúp em với ĐỀ KIỂM TRA VĂN HỌC LỚP 6 | HỌC KÌ II | NĂM HỌC 2019 – 2020 Thời gian làm bài: 45 phút Bài 1. (5,0 điểm) a. Qua truyện ngắn “Bức tranh của em gái tôi” (Tạ Duy Anh), hãy cho biết diễn biến tâm trạng của người anh trong các thời điểm sau: - Khi tài năng hội họa của em gái (Kiều Phương) được phát hiện; - Khi lén xem những bức tranh của em gái; - Khi đứng trước bức tranh được giải nhất của em gái trong phòng trưng bày. b. Giải thích tâm trạng của người anh khi đứng trước bức tranh đạt giải nhất của em gái. Qua đó, em thấy được điều gì đáng trân trọng trong sự thay đổi về nhận thức của người anh? Bài 2. (5,0 điểm) Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu: Anh đội viên nhìn Bác Càng nhìn lại càng thương Người Cha mái tóc bạc Đốt lửa cho anh nằm Rồi Bác đi dém chăn Từng người từng người một Sợ cháu mình giật thột Bác nhón chân nhẹ nhàng Anh đội viên mơ màng Như nằm trong giấc mộng Bóng Bác cao lồng lộng Ấm hơn ngọn lửa hồng. Bằng một đoạn văn khoảng 6 đến 8 câu, trình bày cảm nhận của em về hình ảnh Bác Hồ trong đoạn thơ trên. --- Hết --- Học sinh làm bài nghiêm túc, không sử dụng tài liệu tham khảo.
Giúp mình với 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến