*Sài Gòn tôi yêu :
Bố cục :
- Phần 1 (từ đầu đến "tông chi họ hàng"): những ấn tượng chung và tình yêu của tác giả đối với Sài Gòn
- Phần 2 (từ "ở trên đất này" đến "leo lên hơn năm triệu"): cảm nhận về phong cách con người Sài Gòn
- Phần 3 (còn lại): tình yêu của tác giả với thành phố Sài Gòn
Tóm tắt :
Sài Gòn tôi yêu là văn bản có bố cục rõ ràng, mạch lạc. Tác giả bộc lộ trực tiếp tình cảm của mình với thành phố Sài Gòn ở phần đầu tiên. Tiếp đó, tác giả đưa ra những dẫn chứng về sự chân thành, giản dị, con người vô cùng thân thiện dễ mến của người Sài Gòn. Cuối cùng, tác giả chốt lại bằng tình yêu của mình với mảnh đất này và kêu gọi nhắn nhủ mọi người cũng yêu thương nó như tác giả.
@changg