Con người khác với các động vật thuộc lớp Thú khác ở điểm nào? Các phương án còn lại đều đúng Có tiếng nói, chữ viết, tư duy trừu tượng và hình thành ý thức Biết chế tạo công cụ lao động vào những mục đích nhất định Biết sử dụng lửa để nấu chín thức ăn
Một nhà máy sản xuất trong 6 ngày được 1020 chiếc điện thoại. Hỏi trong 9 ngày nhà máy đó sản suất được bao nhiêu chiếc điện thoại, biết số ti vi sản suất mỗi ngày là như nhau?
Trong tế bào một loài thực vật, xét một cặp gen dị hợp, mỗi gen đều dài 408 nanomet, trong đó gen A có 20% A, gen a có 15% Guanin. Do đột biến đã tạo ra thể dị bội có kiểu gen Aaa. Hãy xác định số lượng mỗi loại nu trong một tế bào về kiểu gen đang xét trên. b. Khi cho thể dị bội trên tự thụ phấn, cho biết hạt phấn dị bội không có khả năng thụ tinh. Mọi diễn biến khác trong giảm phân và thụ tinh diễn ra bình thường. Hãy xác định tỉ lệ cây lưỡng bội thuần chủng ở con lai? (Biết nanomet= 10A) a.
Giúp em với Mn ơi em ko biết làm
Hòa tan một lượng sắt vào 500ml dd Hcl thì vừa đủ. Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí h2 (đktc). Nồng độ mol của dung dịch hcl là:
What's your favorite book trả lời lm sao vậy
Câu 1.“Cổng trường mởra” cho em hiểu điều gì? Tại sao tác giảlại lấy tiêu đềnày. Có thểthay thếtiêu đềkhác được không? Câu 2. Văn bản Cổng trường mở ra do ai sáng tác? Được trích ở đâu? PTBĐ chính của văn bản là gì
Cường độ dòng điện đi qua một dây dẫn là I1 khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là U1=7,2V. Dòng điện đi qua dây dẫ này sẽ có cường độ I2 lớn gấp I1 bao nhiêu lần nếu hiệu điện thế giữa hai đầu của nó tăng thêm 10,8V.
Em hãy trình bày suy nghĩ của mình (khoảng 2/3 trang giấy thi) về ý nghĩa của cuộc sống hòa bình đối với chúng ta, đặc biệt là đối với trẻ em. Mọi người chỉ cần cho mình biết đây là dạng nghị luận tư tưởng đạo lý hay sự vật hiện tượng là đc ạ!!!!
Sắp xếp các dòng sau theo trình tự hợp lí để được đoạn văn hoàn chỉnh: 0.Dẫu biết rằng khoảng cách giữa đất liền và Trường Sa xa lắm, nhưng con tin, ở nơi ấy, ba sẽ cảm nhận được tình cảm sâu sắc của cô con gái yêu. 1."Nơi anh đến là biển xa. nơi anh tới ngoài đảo xa. Từ mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình yêu quê nhà..." 2.Con liền cầm bút viết lá thư gửi tới ba, con nhớ ba thật nhiều! 3.Những câu hát ấy vang lên qua loa phát thanh phường, dù ngắn ngủi nhưng khiến con bồi hồi xúc động vô cùng.
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến