+ ND: Cái đêm không ngủ được của Bác lại là một đêm rất bình thường nhưng với anh đội viên, đêm ấy lại rất ý nghĩa. Anh thấy được trái tim đầy tình yêu thương của Bác dành cho đoàn dân công, dành cho các chiến sĩ, dành cho Tổ quốc dân tộc. Bác cống hiến cả đời mình cho đất nước VN, cho sự tự do của nhân dân ta.Vì đơn giản rằng Bác là Hồ Chí Minh vĩ đại, người cha của dân tộc ta. Chỉ qua một đêm đó, chắc ai cũng có thể thấu hiểu ý nghĩ của anh đội viên lúc bấy giờ. Tại sao anh lại vui sướng khi được thức cùng Bác cơ chứ ? Có thể anh đội viên nghĩ rằng được tiếp xúc với một người giản dị mà ấm áp đến thể thì còn gì sung sướng bằng. Như thể Bác truyền lại tất cả cảm xúc cho anh, cảm xúc không thể diễn tả nổi vào một đêm gió rét.Tác giả đã sử dụng biện pháp miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật một cách độc đáo và tinh tế.
Câu 23:
+ Khái niệm ẩn dụ trong sgk trang 68 phần ghi nhớ nha bạn
+ Câu ca dao sử dụng kiểu ẩn dụ: phẩm chất
Ý kiến riêng của mình thôi nha!