- Nhân vật: Tí và Tèo.
- Cốt truyện: Tí và Tèo đang bàn luận về đặc điểm của cá.
- Diễn biến:
Tí: Này Tèo, câu này khó quá! Mày giúp tao được không?
Tèo: ( nhìn vào quyển sách) Ôi dào! Chuyện này thì có gì khó.
Tí: Vậy mày có giúp được không?
Tèo: Tất nhiên là được rồi. Này nhé, đặc điểm của loài cá là có vây này, thân thuôn hai đầu còn về tập tính thì...thì...... ( Vò đầu suy nghĩ)
Tí: Thì.. Thì sao ?
Tèo: (Mặt hớn hở) À, tao nhớ ra rồi. Về tập tính thì cá thụ tinh ngoài, con đực đi theo sau và tưới tinh lên trứng. Cá đẻ rất nhiều trứng.
Tí: ( Mặt rạng rỡ) Uầy ! Mày đúng là số 1!