Nhà văn đã làm một việc to lớn đó là thức tỉnh mọi người khỏi hiểm họa của thảm họa hạt nhân.Ong đã nói lên con số làm cho những người gan dạ run mình."Có gần 50000 đầu đạn hạt nhân rải rác trên hành tinh.Hay nói chung là chỉ cần một cái ấn nhẹ thì sẽ làm CÔNG SỨC của tổ tiên trở về ban đầu trog chốc lát.Tác giả đã đánh một đòn tâm lí bằng những con số kinh khủng để đầu tư vào cuộ chién có quy mô lớn này.Chương trình này dự kiến cứu trợ về y tế, giáo dục sơ cấp, cải thiện điều kiện vệ sinh và tiếp tế thực phẩm, nước uống, tất cả đã tỏ ra là một giấc mơ không thể thực hiện được, vì tốn kém 100 tỉ đô la. Nhưng, số tiền này cũng chỉ gần bằng những chi phí bỏ ra cho 100 máy bay ném bom chiến lược B.1B của Mĩ và cho dưới 7.000 tên lửa vượt đại châu.Điều này tác giả đã nêu lên một cách rất cụ thể, chính xác, và hết xúc thuyết phục.
Trước hội nghị, ông thiết tha kêu gọi nhân loại hãy đoàn kết lại, đồng thanh cất cao tiếng nói phản đối chiến tranh hạt nhân, đòi hỏi một thế giới không có vũ khí và một cuộc sống hòa bình, công bằng. Ông tin rằng sự có mặt của mọi người trong hội nghị này không phải là vô ích.
CHÚC BẠN HỌC TỐT
#GBinh2k7