Mình chọn ý 1, ngôi kể thứ nhất .
Bài làm :
Nhà tôi thì cái gì cũng đẹp, cũng quý , đặc biệt là cái bình đặt ở phòng khách nhà tôi . Nó đẹp lắm nhưng nó không còn nữa vì 1 lần vô ý của tôi . Chiếc bình hoa đấy đẹp lắm, bố tôi phải chọn kĩ càng để tặng mẹ tôi nhân dịp sinh nhật. Nó vừa tay, không quá nhỏ cũng không quá to, màu sắc hài hòa nhưng vẫn mang được những nét riêng rất đẹp . Nhưng 1 ngày , trong 1 lần vô ý, tôi đã làm vỡ nó . Tôi buồn lắm . Tôi cũng đã khóc vì 1 phần do tiếc cái bình và 1 phần hại mẹ mắng tôi. Chả là , khi đang đùa giỡn với con mèo nhà tôi, do làm nó hoảng sợ quá nên đã chạy lung tung khiến cho lọ hoa ấy vỡ . Tôi không biết làm thế nào . Tôi lo lắng hồi hộp rồi bật khóc. Mẹ tôi lại hỏi chuyện gì. Tôi ái ngại nhưng vẫn kể ra hết mọi chuyện . Mẹ tôi không mắng tôi những tôi biết mẹ vẫn tiếc nó. Tôi ân hận lắm nhưng không biết làm sao
Chúc bạn học tốt