Cò và Cáo vốn là bạn, nhưng hay phân bua, ghanh ghét.
Một hôm nọ, Cáo mời Cò đến chơi nhà. Cò tưởng Cáo có ý tốt với mình, bèn chấp thuận và đi. Cáo tiếp đãi Cò bằng món súp đựng trong chiếc đĩa tròn. Biết Cáo chơi xỏ mình, Cò đành hậm hực bỏ về vớ cái bụng đói meo.
Hôm sau, Cò mời Cáo đến uống nước. Cáo biết kiểu gì Cò cũng sẽ trả thù mình, nhưng vì chủ quan, lại cậy mình khôn ngoan, ranh mãnh nê không đề phòng. Tới nơi, Cò mời Cáo uống nước trong một cái bình cao. Cò thản nhiên thò mỏ vô bình uống, còn Cáo không biết phải làm thế nào, đành tức tối ra về, bụng trống không.