Hôm nay em có một bài kiểm tra được điểm 10. Em rất vui, hết giờ học, em chạy thật nhanh về báo cho bố mẹ.
- Bố mẹ ơi!!
- Có chuyện gì vậy con ? - Mẹ đáp.
- Hôm nay con được điểm 10 đấy mẹ ạ! Con vui quá!
Mẹ ôm em vào lòng, thủ thỉ : - Con gái mẹ giỏi quá, con cố gắng phát huy nhé!
- Vâng mẹ ạ, con sẽ cố gắng học tập tập tốt để không phụ lòng mẹ cha.
Đúng vậy, em sẽ cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng với danh hiệu "Con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ"!
Học tốt!!!!!!!!!!
$@Soccuksuk$
Mik xn hay nhất cho nhóm ạ!