câu 1: những việc làm cậu bé có tên 11 tuổi có tên Andy Đào Nguyên:
_Andy Đào Nguyên đã dùng 10 triệu đồng tiền lì xì của mình để mua khẩu trang y tế phát tặng mọi người
-Andy còn cùng những nhân viên, đồng nghiệp của mẹ mình hướng dẫn người qua đường cách đeo khẩu trang đúng cách, giữ vệ sinh nơi công cộng nhằm tránh lây nhiễm dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra.
câu 2: Cậu bé tuy còn nhỏ nhưng đã có ý thức bảo vệ cộng đồng, không như những người lớn bán khẩu trang với giá cắt cổ để chuộc lợi. Với những bạn khác 10tr đồng tuy là rất lớn nhưng với andy - một cậu bé 11 tuổi thì nó không quan trọng bằng sức khoẻ của những người xung quanh . Qua đó ta thấy được 1 tinh thần chống dịch ... từ cậu bé ...
câu 3: Qua văn bản trên giúp em hiểu được cái tốt và cái xấu ;cái tốt là cho đi và ko mong nhận lại,cái xấu là chỉ biết chuộc lợi cho bản thân mình.cái đúng ở đây là 1 đứa trẻ chưa trải qua cuộc sống ngoài xã hội mà đã nghĩ đến sức khỏe của cộng đồng và biết làm những việc tốt ;cái sai ở đây những người bán khẩu trang cho người dân,chỉ muốn chuộc lợi về mình mà quên đi cộng đồng. Nếu làm việc tốt như cậu bé thì sẽ được mọi người tôn trọng,giúp đỡ ; ngược lại mà chỉ nghĩ lợi dụng cho bản thân sẽ mất niềm tin,mọi người xa lánh
câu 4: Cậu chia sẻ: “Con muốn mọi người cùng hiểu mối nguy hại từ dịch cúm do virus corona, nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh. Tiền lì xì để dành cũng không có nghĩa gì khi người dân bị mối nguy về sức khỏe”.Câu nói ấy khuyên răn mọi người hãy sống chống dịch như chống giặc;chúng ta cảm thông,chia sẻ với người bệnh,cổ vũ tinh thần;mỗi chúng ta hãy góp sức mình,nỗ lực để chiến thắng đại dịch