Đề 1: Đọc sách là một thói quen tốt để tăng vốn hiểu biết của mình cũng như thanh lọc tâm hồn, tìm đến những mục đích sống tốt đẹp hơn, gần đây em có đọc một cuốn sách có tên gọi là : "những tấm lòng cao cả ". " Những tấm lòng cao cả " của nhà văn người ý edmondo de amicis là tác phẩm được viết theo hinh thức nhật kí của cậu bé Enrico Bottini . Cuốn sách rất phù hợp với lứa tuổi học sinh, câu chuyện trong cuốn sách diễn ra theo trình tự thời gian, xuyên xuốt năm học lớp 3 của enrico . Cuốn nhật kí viết về những việc lớn nhỏ diễn ra tron xuốt cuộc dời học sinh của cậu, những câu truyện cảm động mà cậu tận mắt chứng kiến hay được đọc thành 1 cuốn nhật kí. Đó là câu truyện giản dị về những con người bình thường như: các thầy cô giáo , bạn bè, bố mẹ,..... nhưng nhân cách cảu họ, mối quan hệ cùng tấm lòng cao cả, thánh thiện của họ mãi là những bài học đạo đức sâu sắc và đáng quý.
Đề 2: nếu được chọn là đại sứ văn hóa đọc, em tự nhận thấy mình phải có trách nhiệm và công việc cần làm dể góp phần tuyên truyền văn hóa đọc trong đất nước việt nam. Đầu tiên, em sẽ chung tay thành lập những tổ chức, câu lạc bộ dành cho những người yêu sách. Mục đích là để tạo cơ hội cho các bạn trẻ yêu sách . Thứ hai, em sẽ mở các buổi triển lãm, hội trợ sách giá rẻ hoặc tặng sách cho mọi người để phổ cập việc đọc đến mọi người hơn nữa. Đông thời em cx quyên góp và gây quỹ để xây dựng tủ sách ở vùng dân tộc mà các bạn nhỏ k có điều kiện để mua . Tóm lại, với vai trò của một đại sứ văn hóa đọc thì em nhận thức được mình ó những trách nhiệm và bổn phận nặng nề
chúc bạn học tốt ! cho mình xin câu trả lời hay nhất nhá vì nhóm mình đang làm nhiệm vụ ! hộ mình nha bạn! cảm ơn bạn!