Quê hương em vẫn là một vùng quê còn nhiều khó khăn. Bởi vậy, nếu được làm thị trưởng, em sẽ cố gắng hết sức để kinh tế - xã hội của tỉnh nhà phát triển hơn. Em sẽ tạo điều kiện để kinh tế thúc đẩy bằng cách khai thác các thế mạnh của địa phương. Đồng thời tận dụng các nguồn đầu tư từ các nhà đầu tư, các nguồn trợ cấp từ Nhà nước. Cuộc sống của người dân vẫn còn nhiều bất cập. Do đó, em sẽ tạo cơ hội công ăn việc làm cho họ, quan tâm tới đời sống của họ hơn. Hệ thống điện, đường, trường, trạm cần được xây dựng và đầu tư một cách tốt nhất để người dân an tâm lao động, sản xuất. Đồng thời, để ngăn chặn các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, em sẽ thắt chặt hơn nữa việc quản lí dân cư, thường xuyên tuyên truyền cho người dân. Em hi vọng với những giải pháp này, tỉnh nhà sẽ ngày càng vững mạnh.